hay quên rồi
      
      
      
      
        Em nhớ gì không thu tới rồi
mấy mùa lá rụng đã chào trôi
thu năm nay tới lòng thêm nhớ
còn in trong mơ mấy thu rồi
Em biết gì không thu tới rồi
xa nhau lòng anh chúc em vui 
còn nhớ anh không hay quên đó
nếu còn nhớ anh anh vẫn mời 
Em ở nơi đâu mấy thu trôi
lá thu rụng rơi phủ khắp nơi
em biết gì không thu đã đến
trên tàu lá rụng có tên người 
Em hiểu gì không thu đã tới
lạnh lạnh sương thu mờ mờ trời 
chan hòa dòng thơ đêm khuya vắng 
em còn nhớ anh hay quên rồi
                           09:35 đêm 17.03.2014
                  lòng anh còn nhớ em mùa thu này
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1925 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |