Poem logo
Poem logo

đêm rằm

Tác giả: Hồng Dương
Đêm len lén bên bờ trăng bẽn lẽn
Sắc nõn nà trắng hết cả khuôn trăng
Ô !.... đào nguyên căng kín đến là căng
Thơm lồng lộng hương tràn theo ánh ngọc...

Gió khe khẽ cứ hôn lên mái tóc
Môi kề môi đưa dọc sát thân Nga
Xiêm y tung suốt dải sóng Ngân Hà
Gió ngây dại la đà say ngã ngớn...

Cơn tình ái khói hương bay uốn lượn
Nụ đào tiên chín đượm mọng vừa lên
Trời đất run điên đảo cả cung Thiềm
Sông suối chết ngã nghiêng bên bến động

Cuồng si dậy sóng cong mình uốn lượn
Mớn trơn theo là lượt ngát mùa say
Hạt mê lung rây mát lạnh thân đầy
Trăng mơ rụng bến thần điêu nghĩa hiệp...

Tay ngơ ngẩn siết vòng eo rên xiết
Ướt đẩm rồi...mắt kép liễu nghiêng mi
Trăng thẩn thờ nhan sắc sánh nhu mì
Cho ngất ngưỡng quý phi lần sủng ái...

Dòng ngà ngọc đêm rằm trôi mê mãi
Tắm suối mơ trăng trãi áng tơ đời
Vẽ thần tiên .. .em thoát tục lên ngôi
Giọt hồn bỗng vỡ đôi miền cảm xúc...

Đông Hà, Quảng Trị. 08.05.2017...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm