bao giờ gần nhau
      
      
      
      
        Bao năm lạnh lẽo vô vàng 
Bao năm nóng hổi như than trong lòng 
Lại thêm một tuổi xuân sang
Gom bao cay đắng đường tình ai hay 
Từng ngày chẳng thấy vui say
Có ai tri kỷ cho vay đôi lời
Mùa xuân hương sắc khắp nơi
Lòng người sao thấy buồn vơi lạc lòai
Tâm hồn sống bám vào ai
Tâm cảnh lủi thủi đêm ngày một thân
Bóng em trôi nổi xa xăm
Thời gian cách biệt chẳng thăm một lần
Lại thêm lạnh lẽo một xuân
Cộng thêm nỗi nhớ bao giờ gần nhau 
        09:45 đêm 16-11-2011
     thơ thẩn nghĩ tới bóng em 
                   đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1641 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |