Poem logo
Poem logo

tôi đi tìm cái hình người

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TÔI ĐI TÌM CÁI HÌNH NGƯỜI
.
Tôi đi tìm cái hình người
Xa lơ xa lắc một thời chiến chinh
Bộ quân phục dáng nhà binh
Nguyên lon nguyên hiệu nguyên hình trang nghiêm
.
Bao năm tôi vẫn đi tìm
Tìm trong dòng máu về tim dập dồn
Cái hình như đã cô hồn
Cái hình một thưở trường tồn thời gian
.
Cái hình hồn cốt đa đoan
Áo say màu cỏ mắt chan hương tình
Cái hình như bạn như mình
Vẫn chung một cội tương hình giao thoa
.
Cái hình dù đã rất xa
Vẫn trong khuôn dập vẫn ta vẫn mình
Cuộc đời lúc nhục lúc vinh
Mà sao vẫn cứ kiên trinh một màu
.
Tìm xưa để biết ngày sau
Tìm nay để rõ về đâu những ngày...
Dù rằng có thể mai rày
Cái hình trống vắng cù quay đảo chiều
.
Cho dù nắng quái liêu xiêu
Cho dù sương lạnh phiêu diêu bến bờ
Tìm hình tôi dệt cánh thơ
Hình người hôm trước bây giờ là đây
.
Áo xanh màu cỏ dăng quây
Tóc xanh chan chứa màu mây vũ vần
Mắt ngời ngợp ánh Phù Vân
Tôi tìm suốt chặng gian truân đường đời
.
13/4/2018
Phạm Ngọc Vĩnh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm