Poem logo
Poem logo

sắc hạ (xa luân bát bộ)

Tác giả: Thiết Dương
SẮC HẠ
(Xa luân bát bộ)

1. (Bát sắc)
Lúa mới chen XANH tà lụa mỏng
Gió hanh lay khẽ áng tơ HỒNG
Êm đềm súng TÍM giăng ao rộng
Lặng lẽ bò VÀNG uống vũng nông
Nước LỤC tràn qua bờ sậy trống
Ruồi NÂU chao lượn đám rong bồng
Rừng CHÀM suối ngọc phiêu âm bổng
Thoảng khói LAM chiều én liệng đông.

2. (Bát thảo mộc)
Lung linh sắc hạ PHƯỢNG khoe hồng
Yên ắng gương hồ SEN trải rộng
Dõi LỤC BÌNH dềnh biết rạch nông
Xem THIÊN LÝ tỏa lừng sân trống
Giàn MƠ xao xuyến tóc trôi bồng
Xóm TRÚC ngại ngần câu hát bổng
Thuở thích ME ngào bạn hữu đông
Tên điền nhật ký từng TRANG mỏng.

3. (Bát láy)
Ước ao quăng lưới sông dù rộng
Khao khát vung chài vực dẫu nông
Dạo cảnh bâng khuâng ngoài ngõ trống
Nhìn em tha thướt với khăn bồng
Rồi ngơ ngác vẫy diều bay bổng
Lại thảnh thơi vào quán hẹn đông
Nét họa ngây ngô nhòe giấy mỏng
Điểm tô rạng rỡ bức tranh hồng.

4. (Bát số)
TRĂM bận chờ nàng bãi ruộng nông
NGHÌN phen ngóng nhạn ven đồi trống
Thương thêm BỐN mắt ngập mây bồng
Giữ lấy ĐÔI hồn theo khúc bổng
MỘT khoảnh hoa ngời để bướm đông
Dăm NĂM mộng ấm dầu voan mỏng
Xin cho VẠN kiếp nghĩa luôn hồng
Khắp nẻo bôn BA tình mở rộng.

5. (Bát tiểu đối)
Liễu rủ mành buông gành bỏ trống
Đầu ghe mặt cát sóng sôi bồng
Dừng chân ngã ý trong sương bổng
Nép bóng trao lời ở phố đông
Ngòi mực nóng in lề sách mỏng
Lá xương khô ép vở bìa hồng
Xòe tay hứng nắng rơi sàn rộng
Sẻ ngọt chia bùi chả nghĩ nông.

6. (Bát điểu)
CHÈO BẺO say hương vẻ vút bồng
CHÌA VÔI mượn nhạc dường nâng bổng
Ồn ào bọn CHÍCH lũ đàn đông
Ngả ngớn bầy OANH lông cánh mỏng
Là buổi VÀNH KHUYÊN biệt dậu hồng
Và hôm GÕ KIẾN ra trời rộng
CHÀO MÀO vương vấn lội kênh nông
Tiễn HẢI ÂU đi buồn nhịp trống.

7. (Bát cú vấn)
Bài xa sao viết chèn cung bổng?
Bản mến ai đàn vẳng chợ đông?
Phơi phới gấm bày bao độ mỏng?
Lửng lơ màu vẽ mấy gam hồng?
Hình như yến khóc sầu nương rộng?
Có phải quyên hờn trách bến nông?
Muốn hỏi thu còn vang tiếng trống?
Hay xuân đã nản chí tang bồng?

8. (Áp cú)
Hè này lệ đắng hỡi dòng đông
Đông nọ tuyết dày ơi dáng mỏng
Mỏng mảnh thân ta nhạt úa hồng
Hồng hào môi ấy rầu lan rộng
Rộng dài tựa bể hợp nguồn nông
Nông cạn nên mình ôm túi trống
Trống trải lòng đây thuốc phả bồng
Bồng hư ảo giác ru trầm bổng.

Thiet Duong _ 25.6.2015

P/S:
THỂ THƠ XA LUÂN BÁT BỘ:

- Cả 8 bài đều là thơ trốn vận. Bài trên là vần bằng (trắc) thì bài kế tiếp là vần trắc (bằng).
- 8 từ cuối của các câu luân chuyển, xuay tròn như quay bánh xe.
- 8 bài là 1 -> Cả 8 bài phải là cùng một ý chung, hay một mạch nội dung truyện.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm