vườn
      
      
      
      
        Vườn hoa nở nụ cười
Tô sắc đón xuân vui 
Từng năm vẫn trôi đến
Viếng thăm cánh hoa tươi 
Vườn hoa nở nụ cười 
Một năm một lần thôi 
Năm nào anh cũng thấy
Xuân đến rồi chào trôi
Vườn thơ thơ thẩn trôi 
Xuân đến cũng chẳng vui 
Dòng thơ nào cũng lạnh 
Lòng người sầu sầu ơi 
Vườn yêu thương đâu nơi
Xuân đến đứng lại ngồi 
Ngó khung trời bên đó 
Nhớ em một mình thôi
      08.00 đêm 13.12.2016
   ngồi thơ thẩn sầu vơi đêm
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1615 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |