Poem logo
Poem logo

* thu quyện niềm đau *

🍂💔THU QUYỆN NIỀM ĐAU 💔🍂

Gió cuộn chiều thu lá đổi màu
Khơi nguồn trỗi dậy một niềm đau
Nhìn hoa phượng thắm như là máu
Chảy ngược vào tim ngất lịm nhàu...
*
Mây ngàn lẳng lặng hướng về đâu
Có chở giùm ta giấc mộng sầu
Bỏ mặc vườn thơ ngừng xuất khẩu
Tơ chùng vận khỏi bám vào câu...
*
Gió thổi muôn chiều cuốn lá bay
Ngồi nghe nức nở quyện đêm ngày
Cùng ai uống rượu bình lưng đáy
Cạn chén hương tình ngất ngưởng say...
*
Thu về gợi cảm xót xa đưa
Thổn thức mà chi nói cũng thừa
Phận đã do trời sao chọn lựa
Mưa dầm khó tạnh giữa cơn mưa...
*
Biết cậy vào ai sẻ chút sầu
Chia bùi tất cả khối lòng sâu
Người đâu khó gặp thời thơ ấu
Kết bạn tâm giao bắc nhịp cầu...
*
Thu buồn đẫm giọt trĩu hơi sương
Viễn khách ngồi trơ ngó dặm đường
Khắc khoải niềm riêng sầu mộng tưởng
Mơ màng có được mảnh tình thương ...
*
Còn đâu mộng thắm má hường
Xuân nồng đã hết nhạt hương phai tàn
Một đời dâu bể lià tan
Thu về ngẫm lại ngút ngàn niềm đau...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/08/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm