Poem logo
Poem logo

ngày xưa còn trốn học

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY XƯA CÒN TRỐN HỌC
Em ngày xưa đó thường hay trốn học
Chân vô tư giẫm nát cánh đồng thơ
Anh thả vu vơ bài thơ con cóc
Lẽo đẽo theo em hết mấy múi giờ?

Em thích trốn vào trong lùm bụi rậm
Mắt xoe tròn ươm giấc mộng tiểu thư
Anh dõi tìm lê gót chân chầm chậm
Mồ hôi rơi dáng mệt mỏi lừ đừ

Em mải miết với bướm vàng say hạ
Đồng cỏ reo muôn tiếng gió thì thầm
Mùi hoa dại đưa hương đi êm ả
Đất và trời mở cánh cửa ghé thăm

Em bỏ lớp ru tình qua trang sách
Phấn trắng , bảng đen dòng chữ đi đâu?
Mắt đói mắt ân tình chưa bộc bạch
Tay em ngoan anh vội vã gối đầu

Em nũng nịu đòi hôn anh tí xíu
Mắc cỡ , rụt rè len lén đẩy xô
Ta hái mộng trong vườn yêu ai hiểu?
Mùa hạ vàng bức tranh khéo điểm tô

Em ngoảnh lại buồn vương nương tà áo
Sân trường in dấu chấm hỏi vì sao?
Ai khe khẽ hát NGÀY XƯA CHIM SÁO?
Ngày theo ngày bỗng vỗ cánh bay cao
Đêm 1/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm