Poem logo
Poem logo

tháng ba bắc mỹ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Giữa tháng ba dòng đời trôi lặng lẽ
Lòng hỏi lòng tha thiết những điều chi ?
Đông dài mãi núi sông hoài trơ trụi
Gấu ngủ vùi nhắm mắt khép hàng mi

Người cũng thế mang nỗi sầu cô quạnh
Đã qua nhanh ngày lễ hội Giáng Sinh
Trong ngoài xứ , hai Tết chìm dĩ vãng
Biết còn ai chia xẻ chút nghĩa tình ?

Ta có được vài niềm vui lẻ tẻ
Tiệc ngày sanh gặp gỡ bé thơ ngây
Tim sống động đùa chơi cùng con trẻ
Thấy tuổi già đã đến choáng men say !

Hồn khắc khoải đợi mùa yêu trở lại
Tuyết băng tan non nước bước vào xuân
Đời vẫn vậy tháng ba nơi hải ngoại
Chờ màu xanh , thuyền cỡi sóng trên sông

Thời gian tới mang mang tia hi vọng
Tình vấn vương hoa lá chốn cỏ cây
Buồn chợt thiếp tâm tư vô cõi mộng
Sống lại miền xanh mướt bướm chim bay

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm