mưa chiều hôm qua ! (tl)
      
      
      
      
        chiều qua tuyết đổ trăng ngà  !
ngoài hiên mưa giọt tuôn tràn hồi hôm  !
nhìn quanh bao cụm núi đồi
mưa rơi trên lá ,  hoa rơi , rơi  hoài 
chiều qua bao cánh chim vàng 
đất cày làm ruộng , đất cày luống sâu  
chiều qua  ai ngắm trăng tà  !
con muổi   nó  đốp ,  dèo dèo no nê  !
Quê tôi gieo mạ lên mùa 
bầy cò săn cá,  nghìn  hoài  ngoài   sông  !
no lòng bắp được cá bông 
đám mạ lên tốt ,  giờ giàu  làm sau  !
ngày nay đời đổi thay đời
không bồ lúa giống ,  như hồi ngày xưa  !
tôi đây phải chịu nắng mưa  !
đi cày có ruộng mợ ,  ơi  ? sau ghét   hoài  
Tuesday ,  April  16/2019
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1215 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                tlan mưa
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |