không hối tiếc
      
      
      
      
        Trao hẹn hứa: rằng thăm... Mùa Nước Nổi
Đến miền Tây rong ruổi với ghe xuồng 
Sững tay chèo câu vọng cổ ai buông ?
Chòng chành sóng theo luồng con cá nhảy  
Đêm trăng tỏ trên bờ nhen lửa cháy
Sưởi tâm hồn viết lại áng thơ say
Ước mộng xây hạnh phúc dưỡng mai này 
Phiêu xúc cảm bàn tay cùng chặt siết 
Tim nhỏ bé vùng lên đầy mãnh liệt 
Quyện ái ân thắm thiết thuở ban đầu 
Lối rẽ đời chẳng biết sẽ về đâu 
Duyên tình ấy mong cầu chung bước mãi
Niềm khát vọng... thanh xuân nào trễ nải 
Cứ giăng buồm bẻ lái giữa trùng khơi 
Bến bình yên mãn nguyện dẫu xa vời
Đừng hối tiếc...người ơi đừng hối tiếc .
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1335 lần | 
            
              | Người đăng: | Dế Mèn | 
            
              |  |  |