Poem logo
Poem logo

hương hoa một thời

Hoa nào mà chẳng có hương
Tình nào mà chẳng vấn vương một thời
Thương người chẳng dám mở lời
Gieo câu chung thủy giữa trời bơ vơ

Người đi dệt những ước mơ
Tôi về gom nhặt thẫn thờ khôn nguôi
Trộm nhìn bóng dáng người thôi
Mà tim cứ ngỡ như đôi nhân tình

Đêm về đối bóng với mình
Khúc ca dang dở giấu tình đơn phương
Người là tia nắng dặm trường
Tôi là hạt bụi bên đường ngẩn ngơ

Biết là mộng mị, vu vơ
Sao lòng vẫn cứ đợi chờ người qua
Tình người trao họ thiết tha
Tình tôi gửi lại xót xa riêng mình

Trách chi một kiếp chung tình
Chỉ xin giữ lại bóng hình người thương
Hoa nào mà chẳng có hương
Tình nào mà chẳng vấn vương một thời…….!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm