cảm xúc trái tim
      
      
      
      
        CẢM XÚC 
Từ đâu cảm xúc bắt đầu ?
Tim em không chịu bắc cầu tim anh?
Ngoài trời sương khói mong manh 
Chậm chân lá sẽ xa cành tiếc thay!
Một vùng kí ức chưa phai
Niềm vui , oán giận chia hai đoạn đành 
Tình yêu nguồn gốc ngọn ngành 
Muôn nghìn dấu hỏi hóa thành mây bay 
Buông lơi cảm xúc cho ai ?
Trông theo gieo nhớ ban ngày vào đêm 
Tương tư trăm cọng cỏ mềm 
Mơ màng thế giới chung riêng hai người 
Thích nhau từ độ chín, mười...
Mê ly uống cạn nụ cười trong veo 
Chiều chiều chiếc lá bay theo 
Con đường lá đổ ai gieo gặt tình?
Tuổi xanh đạp bóng giật mình 
Thèm yêu hoa cỏ rung rinh nắng vàng 
Trách chi ngọn gió tham lam ?
Thất tình rong ruổi lang thang bốn mùa
Em qua  đồng cỏ gió đùa 
Ngân nga cảm xúc cho vừa lòng em 
Thời gian là bản nhạc êm 
Môi run bần bật tơ duyên ngập lòng 
Ngày 19/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 895 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |