Poem logo
Poem logo

tôi đã chết từ lâu

Tác giả: Niê A Dũng
Tôi có một cuộc đời
Thật viên mãn
Tháng ngày trôi qua tôi mây mưa với từng hàng chữ
Như với người bạn thân

Chợt một hôm
Tôi nhận ra
Mình không như ngày trước nữa
Tôi đã chết từ lâu

Tôi lật từng trang nhật ký
Xuất hiện rất nhiều những bài truyện ngắn
Tôi đã yêu thơ từ khi nào?
Cũng không ai biết nữa

Rồi một hôm đứng cạnh bên ô cửa
Tôi mới hiểu
Mình đã chết với đàn bà
Tôi đã chết từ lâu

Niê A Dũng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm