Poem logo
Poem logo

những ngày ươm mộng

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG NGÀY ƯƠM MỘNG
Có những ngày tôi bỗng nhớ đến em
Hồn trống vắng , hoang vu như sa mạc
Bóng hoàng hôn vội rơi chùm tan tác
Vị đắng đôi môi lặng lẽ cúi đầu

Có những ngày tựa thế kỉ mai sau
Giọt tương tư rơi đều trên thảm cỏ
Bụi trần ai giăng mắc đầy sang ngõ
Lá úa vàng nằm ủ rũ thở than

Có những ngày ngồi ngậm giọt sương tan
Ơi tình yêu bài toán nhiều ẩn số !
Em đến rồi đi dịu dàng cơn gió
Ngoảnh mặt quay lưng thăm thẳm dấu buồn

Có những ngày cánh chim trời kêu thương
Vời vợi cơn đau gặm mòn thể xác
Bỏ mặc thời gian ngựa già ngơ ngác
Đồi cỏ non giẫm bóng tiếng thở dài

Có những ngày ta lại đếm một , hai ...
Nàng thơ về đâu cho sầu lẻ bóng ?
Thi sĩ đa tình chưa vơi mơ mộng
Đêm gối đầu nằng nặng trái chiêm bao

Có những ngày lấp lửng câu hỏi chào
Dòng cảm xúc giấu hoài trong ngực áo
Kỉ niệm ăn sâu lá hờn nương náu
Đôi vai mềm hờ hững chuyện trầu cau
Ngày 17/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm