Poem logo
Poem logo

giàu

Tác giả: Sgalfder
Giàu bao nhiêu? mà chảnh,
Tài bao cao? mà nanh,
Khoe khoang như cá cảnh,
Y như mèo khoe nanh.

Ôi, hơi đâu để ý,
Mấy kẻ tự cuồng si,
Tưởng mình là vũ trụ...
Nghênh ngang và sân si.

Ta ngẩng mặt nhìn đời,
Bình dị mà phơi phới,
Không a dua, nịnh bợ,
Cũng chẳng sợ kẻ gian.

Đời tự do tự tại,
Không ham lợi, ham danh,
Không hống hách, tranh dành,
Tìm đất lành mà đậu.

Ta tránh xa kẻ xấu,
Giả dối đi..., bao lâu?
Tham,sân, tổ bạc đầu,
Đâu dễ dầu mà tịnh.

Thế nên gắng phải tỉnh,
Từng bước chậm nguyện xin,
Kiên tâm nhặt an bình,
Cầu xin lòng mặc định.

Đời yên bình tôi đi!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm