Poem logo
Poem logo

nỗi lòng nhà thơ

Tác giả: Thiên Ân
NỖI LÒNG NHÀ THƠ
Nhà thơ canh cánh nỗi lòng
Nghiêng vai gánh nặng nhớ mong một người
Nói ra sợ thế gian cười
Rơi vào im lặng ngậm ngùi thời gian

Nhà thơ nhặt trái phũ phàng
Canh me ném đá ngổn ngang đất trời
Ai ngồi thêu dệt vẽ vời ?
Râm ran xâu chuỗi rã rời hồn đau

Nhà thơ mở cửa tim vào
Trăm cơn rung động rơi mau phương nào ?
Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn nhìn nhau
Đôi chân giẫm nát , xé rào xót xa

Nhà thơ có tội , thế là ...
Thương ai khuya sớm phong ba tảo tần
Thẹn thùng , bên góc thềm sân
Nuông chiều tắm mát vườn trần ngày xanh

Nhà thơ vo giấc mong manh
Đôi ta nếu mộng không thành thì sao ?
Một mai tình đã bạc đầu
Xin ai thấu hiểu lòng nhau muôn đời !

Nhà thơ khóc tuổi trăng rơi
Khen ai chối bỏ gọi mời lời thơ
Nghìn năm đời vốn tôn thờ
Sóng tình nghiêng ngả bơ vơ lối gầy
Ngày 23/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm