Poem logo
Poem logo

trở lại suối mơ

Tác giả: Thiên Ân
TRỞ LẠI SUỐI MƠ
Suối Mơ có tự bao giờ ?
Một chùm thơ thẩn neo bờ lãng du
Cỏ hoa ôm ấp sương mù
Rong rêu sỏi đá vi vu gió về

Suối Mơ vun vén câu thề
Nhân tình xa vắng trăm bề ngổn ngang
Tâm hồn lãng đãng đi hoang
Tiếng chim kêu , ai dạo đàn nhớ thương ?

Suối Mơ nước chảy du dương
Êm tai nhẹ nhõm con đường tình qua
Lá vàng rơi rụng bóng già
Dấu chân năm cũ dời xa năm nào ?

Suối Mơ tắm mát lòng nhau
Giấc mơ hoang dại nôn nao một thời
Nỗi niềm như thể đầy vơi
Bóng hồng thấp thoáng bên đời ngày xanh

Suối Mơ sương khói mong manh
Lệ ươn ướt má ngọn ngành là đâu ?
Buồn trông dĩ vãng nhạt màu
Tiếng yêu róc rách nghiêng chao đôi bờ

Suối Mơ chờ đợi , đợi chờ
Một trời quạnh quẽ bâng quơ dỗi hờn
Cúi mình nhặt nhánh cô đơn
Nghìn năm mây trắng vui buồn chốn nao ?

Suối Mơ nốt nhạc mộng đầu
Chạnh lòng thả trọn muôn câu hẹn hò
Thương em rối rắm tơ vò
Lúng ta lúng túng cẳng giò ngả nghiêng

Suối Mơ lắng đọng chung riêng
Cho nhau hết tuổi thần tiên cuộc đời
Suối Mơ , ngày 4/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm