Poem logo
Poem logo

câu chuyện mười năm

Tác giả: Thiên Ân
CÂU CHUYỆN MƯỜI NĂM
Mười năm , hai mươi năm sau
Đôi chim lẻ bạn lạc vào rừng xanh
Ôm chi sợi khói mong manh
Trái hoàng hôn rụng lìa cành chốn nao ?

Mười năm em ở nơi đâu ?
Một hôm biển hóa nương dâu bao giờ ?
Đâu còn dấu vết nàng thơ
Bốn mùa mưa nắng hồn xơ xác hồn

Mười năm đánh mất dỗi hờn
Bóng câu cửa sổ giẫm mòn lẻ loi
Vì sao người lại yêu người ?
Nghìn năm câu hỏi trả lời đúng sai ?

Mười năm tóc gió thôi bay
Trộm nhìn ai , trộm nhìn ai ...thẹn thùng ?
Nghé kia giờ đã mọc sừng
Bê kia đùa giỡn nửa chừng , dừng chân !

Mười năm chiếc áo phong trần
Ngẩn ngơ khen đẹp gieo vần đòi thơ
Cuộc đời đâu phải giấc mơ
Sóng tình ập đến bất ngờ ai hay ?

Mười năm câu chuyện hơi dài
Ai quên dĩ vãng hứng đầy phong sương ?
Rong chơi trong cõi vô thường
Qua cầu mới biết đoạn trường khổ đau

Mười năm mặc sức cuốn mau
Ta như pho tượng rì rào cơn mưa
Đọt tình hái mất sớm trưa
Mười năm có lẽ sẽ vừa lòng em ?
Ngày 15/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm