Poem logo
Poem logo

về thăm tương bình hiệp

Tác giả: Thiên Ân
VỀ THĂM TƯƠNG BÌNH HIỆP
Viết theo yêu cầu của D.T.K ( Bí thư Đảng ủy phường Tương Bình Hiệp ) .

Thương Tương Bình Hiệp đất lành chim đậu
Làng sơn mài truyền thống đã bao năm
Bàn tay người thợ kì công in dấu
Nét đẹp tài hoa cảm xúc lặng thầm

Đây sông Sài Gòn ngày đêm cuộn chảy
Bồi đắp phù sa cây trái ngọt lành
Thời thiếu nữ khoe đường cong mềm mại
Mặt trời lên bừng sáng một bức tranh

Đây là Suối Giữa, Rạch Nai, Rạch Nhảy...
Mát mẻ những vùng sinh thái yêu thương
Đi qua chiến tranh vươn vai sống mãi
Tuổi hai mươi ươm giấc mộng đời thường

Đây những con đường ngược xuôi , đây đó
Nguyễn Chí Thanh, Hồ Văn Cống, Lò Lu
Lê Chí Dân, Phan Đăng Lưu... muôn thuở
Ngọn cỏ gió đùa đường Bùi Ngọc Thu...

Nghề làm lu ăn sâu trong kí ức
Bốn mùa trôi mau chiếc bóng quê hương
Đôi tay nâng niu, trau dồi kiến thức
Hoàng hôn ùa về ôm ấp tình thương

Thương ngôi đình đã rêu phong cổ kính
Theo thời gian mưa gió đã già nua
Mái ngói thâm nâu một trời bịn rịn
Hàng cây nghiêng mình bóng lá trêu đùa

Ngày mai nơi đây khoác mình áo mới
Người với người sống hòa nhã ,thủy chung ...
Tổ ấm êm đềm ngày xanh vời vợi
Phù Đổng vươn vai bay cao muôn trùng
Ngày 22/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm