Poem logo
Poem logo

về thăm công tử bạc liêu

Tác giả: Thiên Ân
VỀ THĂM CÔNG TỬ BẠC LIÊU
Về thăm Công tử Bạc Liêu
Hoàng hôn rơi rụng, dáng chiều xa đưa
Dấu chân đi nốt bốn mùa
Đoạn phim quay chậm bóng xưa hiện về

Lắng nghe giai thoại khen chê ?
Ăn chơi nức tiếng đẫm quê, một thời
Xa hoa lối sống giữa trời
Tay chơi tột đỉnh muôn đời đố ai ?

Bạc Liêu có một, không hai...
Xe hơi, rượu mạnh, máy bay, ngân hàng...
Tiếng đồn vang dội xóm làng
Gia tài đồ sộ giàu sang quay cuồng

Về thăm Công tử ghét thương ?
Gièm pha lắm kẻ đoạn trường mới hay
" Ván bài lật ngửa " đó đây
Cao sang, quyền quý tháng ngày tan hoang

Giấc mơ héo úa vội tàn
Đắm chìm bóng tối thở than dốc đời
Về thăm Công tử xa xôi
Thời gian chép vội đôi lời vu vơ

Cuộc đời tựa một ván cờ
Kẻ thua, người thắng xác xơ guộc gầy
Về thăm Công tử tỉnh say
Dã Tràng xe cát lâu đài ngả nghiêng

Nghiêng vai gồng gánh muộn phiền
Chạnh lòng đau đớn về miền tóc tơ
Ngày 6/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm