em về thăm lại trường
EM VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Em về thăm lại trường xưa
Nụ cười hoang dại mới vừa thoáng qua
Lắng nghe giọng nói thiết tha
Một thời áo trắng bay qua ánh nhìn
Đôi tờ giấy mỏng vội in
Tên ai thầm gọi vô tình xốn xang
Luống trông sương khói mơ màng
Mấy năm cách biệt ươm vàng gieo thơ ?
Em về xây mộng tình cờ
Tương tư chiếc lá bao giờ khôn nguôi ?
Sân trường ru khúc ngậm ngùi
Thương con ve nhỏ buồn vui lệ đầy
Phượng hồng cháy đỏ hàng cây
Mùa thi mọc cánh xa bay thuở nào?
Ôm tròn ngực trẻ nôn nao
Sóng tim cuồn cuộn khát khao bến bờ
Em về thăm lại dại khờ
Cầm tay lắng đọng mầm tơ non mềm
Nồng nàn giai điệu êm đềm
Đời như tia chớp xô miền ca dao
Lỗi lầm trả lại trăng sao
Tình xưa rêu phủ bạc màu tháng năm
Tình yêu rơi chốn lặng câm
Thời gian đôi lúc tính nhầm phút giây
Ngày 29/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|