Poem logo
Poem logo

về thăm cồn phụng

Tác giả: Thiên Ân
VỀ THĂM CỒN PHỤNG
Về thăm Cồn Phụng , quê em
Nắng lên hôn cọng cỏ mềm tương tư
Dưới chân Rạch Miễu hiền từ
Chao nghiêng mặt nước khư khư nỗi lòng

Đây vùng sông nước mênh mông
Anh đi trải nghiệm một vòng loanh quanh
Mỏi chân gồng gánh phong trần
Trong lành không khí lâng lâng tâm hồn

Sân rồng chín trụ hoàng hôn
Hồn thơ lấp lánh bãi cồn có nhau
Phù sa bồi đắp ăn sâu
Đạo Dừa còn mất năm nào ai hay?

Ai phơi vẻ đẹp tỉnh say?
Ngắm nhìn suối tóc em bay ngập ngừng
Rong chơi chưa có điểm dừng
Quê hương năm tháng thương dùm nhé em!

Kẹo dừa dỗ ngọt tơ duyên
Ong cho giọt mật êm đềm cỏ hoa
Một vòng xe ngựa gần xa
Ai câu cá sấu vỡ òa niềm vui ?

Món ăn lẩu mắm tuyệt vời...
Chiên xù tai tượng nụ cười môi ai?
Xôi chiên phòng, ngon dẻo dai....
Ra về ôm ấp nhớ hoài nghìn năm

Hoàng hôn rụng nhánh xa xăm
Chia tay lệ rỏ khóc thầm vời xa
Ta với mình, mình với ta
Mai sau kỉ niệm lăn qua dỗi hờn
Bến Tre , ngày 7/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm