Poem logo
Poem logo

về thăm lối cũ

Tác giả: Huyandrics
Anh ngoảnh lại chạm tay vào quá khứ
Ngày không em nên hạ cũng mưa buồn
Hoàng hôn quên chẳng le lói chiều hôm
Nắng chẳng cháy trên chùm hoa phượng vĩ
Những vòng xe trên lối về ngày ấy
Vẫn cô đơn trong thực tại...xoay vòng
Anh đã về...Em có trở về không?
Có nhặt hoa rơi ép làm con bướm đỏ
Có lại bảo anh cúi tìm trong vạt cỏ
Viên đá màu em để lỡ đánh rơi
Tuổi học trò ngây thơ quá đi thôi
Chỉ ước bên nhau chung về trên lối nhỏ
Đêm nằm mơ cái hôn đầu bỡ ngỡ
Chạm mắt nhìn lại mắc cỡ quay đi
Xa nhau từ hôm ấy cuối mùa thi
Chuyện hai ta cũng xua vào ký ức
Mười ấy năm trôi bỗng ùa về thổn thức
Em đâu rồi...Anh đã trở về đây!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm