Poem logo
Poem logo

về thăm bàu trắng

Tác giả: Thiên Ân
VỀ THĂM BÀU TRẮNG
Về thăm Bàu Trắng sớm mai
Đất trời nắng gió cuốn say lòng người
Đó đây gom góp nguồn vui
Mặt trời thức dậy môi cười nở hoa

" Tiểu sa mạc" vốn thật thà
Trải lòng du khách gần xa vỗ về
Em nghiêng dáng mỏng anh mê
Đường cong mềm mại nhích xê tâm hồn

Đây hồ nước mát bồn chồn
Thuyền trôi hờ hững tiếng đồn ngân nga
Ở đây thấp thoáng lạc đà
Cưỡi lên đi dạo thiệt là thích ghê

Phi lao đứng thẳng bên lề
Keo lưỡi liềm , giăng tứ bề ru ai
Em khoe dáng ngọc trang đài
Bến bờ " Sống ảo" hồn bay trăm miền

Trò chơi xe Jeep cuồng điên
Đôi chân trượt cát ai ghiền biết chưa ?
Mặc nhiên em thích trêu đùa
Ngây thơ đồi cát bỏ bùa lòng anh

Ngẩn ngơ giấc mộng ngày xanh
Trăm năm anh lại dỗ dành cho em
Bình Thuận, ngày 10/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm