Poem logo
Poem logo

nỗi buồn năm cũ 2

Tác giả: Thiên Ân
NỖI BUỒN NĂM CŨ
Tạm biệt nỗi buồn năm cũ
Tựa như bóng ma chập chờn
Mũi tên bắn vào quá khứ
Thói đời bạc bẽo vô ơn

Tạm biệt con đường lá đổ
Đôi tình sóng sánh bên nhau
Bài toán vốn không đáp số
Phương trình vô nghiệm chốn nào ?

Tạm biệt góc ngồi quen thuộc
Nhạc tình mấy thuở du dương ?
Hẹn hò ngọt ngào li nước
Em cố quên đi ngẫm buồn

Tạm biệt mùi hương dịu mát
Cho anh mười ngón thiên thần
Đôi mắt nhìn mau ngơ ngác
Trái tim mọc rễ bâng khuâng

Tạm biệt cánh chim mòn mỏi
Đăm chiêu sóng gió mịt mù
Ngày sau xin làm đá cuội
Xay mòn kỉ niệm thiên thu

Tạm biệt nỗi buồn năm cũ
Cát bụi thời gian đẩy xô
Bướm ong quên vườn tình tự
Đóa hoa não nuột mơ hồ

Tạm biệt rã rời khép lại
Một năm thăm thẳm lá sầu
Bên dốc cuộc đời tê tái
Ngồn ngộn vùng trời thương đau
Tháng chạp 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm