Poem logo
Poem logo

thương dùm karaoke

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG DÙM KARAOKE
( Thương tiếc Negishi , người Nhật đã sáng tạo ra Karaoke)
Cha đẻ karaoke tạ thế !
Sống trọn thế kỉ trăm năm
Lắng nghe bể dâu, dâu bể
Tiếng hát bay lên bổng trầm

Mùa hè trêu đùa vui vẻ
Lóe lên ý nghĩ lạ kì
Đầu óc gam màu mới mẻ
Dệt thêu mắt ướt rèm mi

Xuất xứ nước mặt trời mọc
Thế giới bùng nổ thông tin
Thanh âm ngập ngừng ngang dốc
Trái tim ấp ủ tâm tình

Thương thời công nghiệp giải trí
Dàn nhạc trống rỗng con người
Mộc mạc, đơn sơ, giản dị
Màn hình kẻ khóc, người cười

Bây giờ thú vui nam nữ
Hát ca giăng lối nẻo đường
Vườn yêu bướm ong tình tự
Rối rắm đôi bờ tơ vương

Cha đẻ đã lìa nhân thế
Khen ai vun đắp tháng ngày
Nỗi lòng nghiêng vai bóng xế
Ru đời lặng lẽ riêng tây
Ngày 15/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm