Poem logo
Poem logo

bâng khuâng trước biển

Tác giả: Thiên Ân
BÂNG KHUÂNG TRƯỚC BIỂN
Bâng khuâng trước biển bâng khuâng
Lắng nghe tiếng sóng nợ nần thế gian
Ngày đêm buông chút thở than
Hổng thèm ngủ , giữa muộn màng đau thương

Đời còn gợn bóng vô thường
Sầu dâng ngập lối tư tương chạnh lòng
Mênh mông vời vợi mênh mông
Giấc mơ đứt quãng buồn trông lá sầu

Bâng khuâng trước biển chìm sâu
Thương viên đá cuội ngậm mau dỗi hờn
Thử đi sống kiếp cô đơn
Về đâu hiu hắt gặm mòn rong rêu

Cân, đong, đo, đếm tình yêu
Mới hay, trái đất nuông chiều mấy ai?
Dở hơi níu áo gió mây
Khen ai đánh mất những ngày bên nhau?

Bâng khuâng trước biển cơn đau
Mịt mờ khoảnh khắc xác xao tâm hồn
Thời gian rạn nứt vai sờn
Bụi trần nghẽn lối ai còn có ai?

Chở tình rong ruổi mỏng dày
Dẫu lìa ngỏ ý chia tay dặm ngàn
Một thời giọt lệ đi hoang
Nghe day dứt thế úa tàn màu yêu
Phan Thiết, ngày 24/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm