Poem logo
Poem logo

bâng khuâng cưối hạ 2

Tác giả: Thiên Ân
BÂNG KHUÂNG CUỐI HẠ 2
Bâng khuâng cuối hạ chiều buông
Mây trôi lặng lẽ bên nguồn heo may
Ve thôi níu nhịp lá gầy
Nghe trong quạnh quẽ tháng ngày đi qua.
Phượng hồng khép cánh sân xa
Một màu nhung nhớ nhạt nhòa khói sương
Dòng thời gian chảy vô phương
Mang theo bóng cũ bên đường năm nao.
Chiều nay trời rộng biết bao
Mà lòng chiếc lá lao đao giữa trời
Con chim mỏi cánh cuối đời
Bay qua bến vắng bỏ lời thở than.
Nắng tàn trên những trang vàng
Nhật ký nằm ngủ bên hàng cây im
Mấy mùa thương nhớ lặng chìm
Mấy mùa hoa rụng đi tìm hư vô.
Sông dài còn chảy mơ hồ
Mây ngàn còn phủ đôi bờ cô liêu
Riêng ta ôm một bóng chiều
Nghe thu xao xác dệt điều chia xa.
Bâng khuâng cuối hạ nhạt nhòa
Nghe hồn lạc giữa bao la đất trời
Một mùa vừa khuất chân mây
Một đời kỷ niệm theo ngày gió bay.
Lá vàng rơi xuống không lời
Mà nghe vạn nỗi ngậm ngùi trong tâm
Chiều thu khép cánh âm thầm
Để hồn còn mãi xa xăm nhớ người.
Ngày 20/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm