bâng khuâng cưối hạ
BÂNG KHUÂNG CUỐI HẠ
Bâng khuâng cuối hạ ru hời
Ve thôi ra rả phương trời li tan
Phượng nằm im ỉm mây ngàn
Tâm hồn trống vắng đeo mang nỗi lòng
Rơi mau giọt lệ buồn trông
Sầu về giăng mắc bên dòng thi ca
Hạ bay hun hút mù xa
Bỏ rong rêu cũ nhạt nhoà bóng mây
Tiếng yêu thon thót guộc gầy
Xin đi năm tháng trả vay với đời
Nụ cười bẻ gãy chơi vơi
Bóng hồng nương náu lạc loài chốn nao?
Bâng khuâng cuối hạ gánh đau
Mùa thu xao xác gõ vào thời gian
Tiếc dòng nhật kí úa tàn
Mang theo một góc lá vàng rụng rơi
Bâng khuâng cuối hạ đôi môi
Về thôi kỉ niệm xa xôi nghìn trùng
Ngày 26/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|