bâng khuâng mùa hạ cuối
BÂNG KHUÂNG MÙA HẠ CUỐI
Bâng khuâng mùa hạ cuối cùng
Em về đâu, giữa muôn trùng vời xa
Sân trường ong bướm cỏ hoa
Khát yêu từ độ chim ca vang trời
Thương tà áo trắng đôi nơi
Phượng thay áo mới bên đời yêu thương
Hộc bàn rối rắm tơ vương
Tóc dài hờn dỗi còn buông vai gầy
Một thời trêu ghẹo gió mây
Đường xưa tan học gót hài về đâu ?
Ve kêu mùa hạ nghiêng sầu
Tình yêu gõ cửa lòng đau đáu lòng
Dệt thơ chim én bầu không
Nụ hồng chớm nở, nụ hồng tàn phai
Rèm mi ươn ướt đêm ngày
Thế là, gặp gỡ chia tay, thế là
Bâng khuâng hạ cuối ngang qua
Khung trời lớp học dần dà trôi mau
Thương con nhền nhện đêm sâu
Chiêm bao thao thức mai sau âm thầm
Chảy đi giọt nắng xa xăm
Ôm chân kỉ niệm lâng lâng tuổi đời
Ngày 22/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 6 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|