bâng khuâng ngõ đời
BÂNG KHUÂNG NGÕ ĐỜI
Từ ngày em bỏ anh đi
Đường trần côi cút còn gì nữa đâu ?
Dòng sông không chịu bắc cầu
Tuổi thời gian rụng chìm sâu phương buồn
Đời anh tựa cánh chuồn chuồn
Hàng rào, dâm bụt ngẫm thương phận người
Đoạn đành xé rách nguồn vui
Cánh chim biền biệt phương trời xa xôi
Giận hờn, trách móc rã rời
Mười năm chẵn, lẻ rụng rơi dấu hài
Thẫn thờ nhìn gió ôm mây
Nụ cười vụn vỡ lâu đài ngả nghiêng
Chiều chiều đợi nắng ru thềm
Thầm thì, ta gọi tên em đôi lần
Tơ vương màu áo bần thần
Em buông dáng ngọc góc sân hẹn hò
Hỏi yêu do dự, đắn đo?
Cánh đồng ân ái, cánh cò phân vân
Tình trôi dưới bóng nợ nần
Đóa hoa tàn héo, tim lăn đường mòn
Khép rồi cánh cửa hoàng hôn
Một trời cỏ úa vẫn còn đâu đây
Ngày 6/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|