Poem logo
Poem logo

ở ngã ba đường 2

Tác giả: Thiên Ân
Ở NGÃ BA ĐƯỜNG
Ngã ba đường đợi chờ thuở ấy
Chiếc lá vàng run rẩy nhánh yêu
Hôn xanh đằm thắm yêu kiều
Dòng đời cuộn chảy ít nhiều hương xưa

Ngã ba đường bóng trưa cuống quýt
Mắt xoe tròn " cú hích" dễ thương
Gặp nhau thêu dệt mộng thường
Đan tay vào cõi thiên đường cỏ hoa

Ngã ba đường chân qua nhè nhẹ
Gió tương tư đậu ghé đôi môi
Mê nhau gõ cửa đất trời
Chân tơ kẽ tóc thấm đôi nhân tình

Ngã ba đường rung rinh nhánh lá
Ta đi qua mùa hạ bao giờ ?
Tưởng rằng em vốn ngây thơ
Ai ngờ đánh mất ván cờ tình yêu ?

Ngã ba đường buồn hiu hắt thế !
Nghìn năm sau gió kể mây nghe
Con đường ngập nắng , xác ve
Hợp tan, tan hợp ấp e ngại ngùng

Ngã ba đường trôi vùng kỉ niệm
Em chim trời, anh kiếm ở đâu?
Thời gian nước chảy qua cầu
Ôm vầng trăng mọc nghiêng sầu lẻ loi
Ngày 8/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm