ngày em mặc áo ngây thơ 2
NGÀY EM MẶC ÁO NGÂY THƠ 2
Ngày em mặc áo ngây thơ
Qua cầu gió thổi lững lờ tóc bay
Bên sông mấy khóm hoa may
Nghiêng nghiêng màu nắng nhuộm đầy nhớ thương.
Từ hôm em bước qua đường
Lòng anh như thể tơ vương cuối mùa
Chiều quê khói bếp lưa thưa
Con đò nằm đợi dưới bờ sông xa.
Nhà em ong bướm khát hoa
Có hàng cau đứng bên nhà xanh xanh
Có con sẻ nhỏ đậu cành
Có người lặng lẽ nhớ nhung một người.
Mẹ già hỏi chuyện đôi nơi:
"Sao con cứ ngóng cuối trời chiều hôm?"
Anh cười mà dạ bồn chồn
Biết đâu gửi chút tâm hồn về ai.
Em đi áo mỏng vai gầy
Làm cho đồng nội những ngày sang xuân
Lúa non xanh tận bờ gần
Mà anh xanh cả bao lần đợi trông.
Tình yêu chấp chới bên sông
Bằng lăng tím ngát cánh đồng tháng ba
Tưởng em còn đứng sân nhà
Nào hay em đã đi qua mất rồi.
Ngày 2/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|