Poem logo
Poem logo

hà nội tháng năm

Tác giả: Lãnh Phong
Hà nội tháng năm
Bằng lăng rụng tím phố phường
Từng cánh tan nát trên đường xe qua
Thủy chung Tím đã nhạt nhòa
Bên ai người để lòng ta nát lòng
Bao ngày yêu nhớ trông mong
Để giờ gục ngã trong vòng đau thương
Nhân gian là cõi đoạn trường
Yêu thương ko trọn tan thương 1 đời
Tựa như những cánh hoa rơi
Co quắt héo úa chân người dẫm qua
Hận đời bé nhỏ là ta
Hận người bạc bẽo phụ ta theo người
Hận tình người lắm người ơi
Hận tiền xé nát tâm người thế gian
Thương thay những cánh hoa tàn
Cùng chung ta kiếp oán ân dập vùi
Tháng năm phượng đỏ ngập trời
Đâu đâu cũng tựa máu tươi tim mình
Quay đầu tìm chốn lặng thinh
Sống chờ hết kiếp nhân sinh lạc thời
Hồn ta sẽ tựa mây trôi
Bay đi khắp nẻo nhìn đời như không
Hà Tây 22/05/2024
Lãnh Phong

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm