Poem logo
Poem logo

hà nội đông về

Tác giả: Lê Huy Trứ
Hà Nội, Đông về, gió bấc lay lay
Hàng me già run rẩy dưới cơn mưa
Chiều Hồ Gươm, Dương Liễu reo trong gió
Tháp Bút cô đơn soi bóng hồ xanh
*
Chùa Một Cột, Liên Hoa Đài, Tam Quan
Trăng treo chùa Trấn Quốc, Cổ Ngư xưa
Hồ Tây sóng nhỏ mênh mông nỗi nhớ
Hồ Trúc Bạch, Quán Thánh, chùa Châu Long
*
Trên đê ‘Cố Ngự’, nhớ chữ đồng tâm
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các
Phố cổ xưa ngói vẩy cá nghiêng nghiêng
Phố Khâm Thiên ngõ nhỏ cỏn con về
*
Làng Gốm Bát Tràng, sông Hồng, Chùa Hương
Hàng Buồm, Hàng Chuối, Hàng Nâu, Hàng Lược
Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Cót, Hàng Da
Hàng Nón, Hàng Bông, Hàng Mã, Hàng Gai
*
Cầu Thê Húc dáng nhấp nhô sơn đỏ
Đền Ngọc Sơn ngun ngút khói hương vàng
Nước Sông Hồng bồng bềnh bờ đôi ngã
Cầu Long Biên thơ thẩn bướt chân đi
*
Hà Nội sáng thơm hương cốm làng Vòng
Hoa Sữa, Cúc Chi, Phượng Vỹ, Thạch Thảo
Hà Nội tình đầu nhớ nhung tha thiết
Làm thế nào, mình vơi bớt nhớ nhau?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm