Poem logo
Poem logo

hà nội ơi

Tác giả: Nguyên Thạch
Hà Nội Ơi

Thơ Nguyên Thạch


Hà Nội ơi, hôm nay có còn gì đâu để mà tự hào!
Nếu còn chăng, thì đó chỉ là những niềm đau...
Thăng Long ơi, chiến tích năm nao
Thành vách cũ, nay vạn nỗi đau trổi dậy!

Ôi sông Hồng ô nhơ dòng chảy
Sông Đuống buồn vì chẳng thấy ngày mai
Mặt hồ Gươm lời than thở canh dài
Tiếc sông Đáy tương lai mờ lối.

Hà Nội Ba Mươi Sáu phống phường ơi, bước chân ai lướt vội
Lòng nát tan theo đêm tối trầm ngâm
Miền Bắc ơi, bao nhiêu năm bị đảng trói buộc giam cầm
Nên người Hà Nội cũng thăng trầm theo vận nước.

Hà Nội hôm nay, dòng người xuôi ngược
Đã quên rồi những chiến lược hùng anh
Ngọc Hồi, Đống Đa vua Quang Trung Nguyễn Huệ lừng danh
Hà Nội hỡi, sao đành cúi mặt?

Quê hương đau... vùng đất buồn phương Bắc
Đành sao người hùa theo giặc hiếp dân ta?
Sao quay lưng ngoảnh mặt với đất nước, sơn hà
Hà Nội có biết bao năm qua tủi nhục!

Hà Nội vùng dậy hay muôn đời ngã gục?

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm