Poem logo
Poem logo

bài ca dòng thác

Tác giả: Nguyên Hữu
BÀI CA DÒNG THÁC

Ầm ầm là lời ca dòng thác.
Ầm ầm là bản nhạc thác chơi.
Tung tăng nhảy múa thác vui.
Ôi cuộc đời tươi đẹp biết bao.
Mưa lại nắng
Nắng lại mưa
Ngày nỗi đêm
Đêm nối ngày
Tháng nối năm
Năm dài tháng,
Bao lâu rồi thác hát ca vui múa.
Từ khi nào thác đổ,
Từ bao giờ thác hát vang bài ca.
Ô là la ta là dòng thác.
Ô là La ta hát điệp khúc ca của riêng ta.
Nào ai vui tươi hơn ta,
Lúc nào cũng thế ha ha hát ca.
Kìa ai thấy ta đều trầm trồ thán phục.
Trong xoe đôi mắt ngơ ngác ngắm nhìn.
Bình yên không bao giờ có,
Múa hát chưa lúc nào ngưng,
Núi rừng chẳng thể thiếu ta.
Và ta muôn đời vẫn thế
Sánh vai hát cùng núi rừng.

8/2009
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm