Poem logo
Poem logo

bài ca của bầu trời

Tác giả: Nguyên Hữu
BÀI CA CỦA BẦU TRỜI

Nào đã ai từng nghe bầu trời ca hát?
Giữa ngày xanh hay trong đêm đen
Khi nắng lên hay mưa tuôn hối hả
Ấy là lúc bầu trời đang say ca
Là la… là lá la…
Tình ca xanh
Trăng sáng
Đẹp lóng lánh sao rơi
Và đầy vơi tăm tối
Điệp khúc ca bầu trời hát muôn đời…
Rồi có gì vui hơn thế nữa
Khi mặt trời thức dậy
Bầu trời xanh xanh
Từng nốt nhạc buông long lanh
Tròng trành, sóng sánh
Sóng nước vơi đầy
Bầu trời tắm dòng sông
Bầu trời tắm biển Đông
Mênh mông…
Thấy không
Bầu trời mùa
Xuân xanh thẳm
Nhuộm thắm đất rồi nhuộm cây lá xanh xanh…
Và tròng trành bầu trời mùa hạ cao cao
Cao nôn nao lòng người
Cao gắt gao cuộc đời
Tan rồi mây trắng trốn nơi nao…
Kìa lao xao đám lá bay mùa thu vơi đầ
Kìa sóng sánh bầu trời trong như cốc rượu
Uống kìa ai những cặp tình nhân say
Ôm nhau ngây ngất
Ôm nhau thật chặt
Ôm bật mùa đông
Mùa đông ngủ đông
Không ánh mặt trời
Không thấy nụ cười
Bầu trời ngủ rồi
Bầu trời ngủ đông
Giấc mơ xám xịt
Giấc mơ chi chít
Những hư không bầu trời…

05. 2010
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm