Poem logo
Poem logo

về đâu con sáo sổ lồng

Tác giả: Thiên Ân
VÍ DẦU CON SÁO SỔ LỒNG
Ví dầu con sáo sổ lồng
Qua cầu rút ván, bên chồng bỏ ai ?
Chim trời mất dấu đường bay
Chuyện xưa khép lại lâu đài ngả nghiêng

Êm đềm tổ ấm tơ duyên
Nồng nàn hơi thở môi mềm mại môi
Trăng non bén gió bên đời
Nụ hôn rụng nhánh buông trôi nhẹ nhàng

Độc hành sống kiếp lang thang
Hồn ta sa mạc, cung đàn đứt dây
Rạc rời, rời rạc cỏ cây
Đôi khi thầm nghĩ thương ai gieo lòng ?

Thềm xưa, bóng gió đôi dòng
Nhắn tin bàn phím nụ hồng nở hoa
Rót tai mật ngọt thật thà
Ngẩn ngơ dáng điệu, nuột nà bờ vai

Ví dầu con sáo thèm bay
Ngậm câu thơ cũ đắng cay mấy mùa ?
Chiều hoang tiếng vọng xa xưa
Thôi em, dĩ vãng trò đùa nghìn năm
Ngày 15/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm