Poem logo
Poem logo

một thời " lệ đá"

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THỜI " LỆ ĐÁ "
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.

" Con đường có lá mưa bay"
" Bài ca tạm biệt " "Chia tay mùa hè"
" Nỗi buồn hoa phượng" tiếng ve
" Hạ thương " vương vấn ấp e " Ngập ngừng"

Nhìn nhau " Niên học sau cùng"
Thương " Đôi mắt " ấy một vùng tơ non
Ôm thời " Lệ đá" " Giận hờn"
Trái tim " Gõ cửa" bồn chồn ruột gan

" Nửa đêm ngoài phố " lang thang
" Phố đêm " thả chút " Mơ màng" về đâu ?
" Tình yêu trả lại trăng sao"
Ai còn mắc lưới " Giăng câu" bên đời ?

Ước mơ" Vị ngọt đôi môi"
" Hương thầm" rơi rụng bên đời cỏ hoa
" Không ai ngăn nổi lời ca"
Sợi dây " Định mệnh " " Xót xa " " Tình sầu"

Ai " Xin thời gian qua mau"?
Nỗi đau " Thương hận" " Biển dâu" nghìn trùng
" Mất nhau rồi" hóa người dưng
" Nỗi buồn gác trọ" khoan dung " Tội tình"

Cho " Sầu lẻ bóng" " Một mình"
" Trăm thương, ngàn nhớ" trộm nhìn khổ nhau
" Màu xanh kỉ niệm" tan mau
" Người về cuối phố" không lâu vợi buồn

Níu nhau " Sợi nhớ. sợi thương"
Anh ôm " Tuyết lạnh " cuối đường run run
Phút giây " Tình nhớ" đốt, nung
Khen ai giấu mặt " Lạnh lùng" với ai?

" Tóc mai sợi vắn, sợi dài"
Lấy nhau chẳng đặng " Thương hoài ngàn năm"
Ngày 13/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm