Poem logo
Poem logo

một mình

Tác giả: Huyandrics
Nỗi buồn ai thả rong đêm
Loay hoay ẩn hiện dưới thềm bóng trăng
Người đi đâu giữa trăm năm
Ta về đâu giữa đời năng cơ cầu
Tặng đời mấy đóa hoa sầu
Yêu em một đóa mộng đầu đã thôi...
Em còn vui mãi xa xôi
Tôi còn một bóng đơn côi đi về
Duyên thưa nặng một câu thề
Chờ mong...hai ngã cùng về một phương
Gởi người dạ trót yêu thương
Vắng em anh lại ngồi buồn thâu canh
Ngày qua... ngày lại qua nhanh
Nhớ em! Anh lại với anh một mình!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm