Poem logo
Poem logo

ngày em chạy trốn tình yêu

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY EM CHẠY TRỐN TÌNH YÊU
Em chạy trốn tình quên mùa mưa nắng
Ai hiểu thời gian sa mạc tâm hồn ?
Ôm kỉ niệm trái sầu buông lo lắng
Chuyện ngày xưa đã mọc nhánh cô đơn

Em chạy trốn giấu câu thề ngày trước
Nghìn lẻ một đêm khô héo nụ cười
Tóc gió ngừng bay con đường quen thuộc
Lá rụng xạc xào dĩ vãng buông xuôi

Em chạy trốn bình minh chưa thức giấc
Mắt bướm ong chìm ngập muôn dại khờ
Đóa hoa tàn phai , kiếp lòng dằn vặt
Ngày tháng ra đi ngoảnh mặt, làm ngơ

Em chạy trốn lúc hoàng hôn chưa ngủ
Vực sâu, núi cao những cơn đau đời
Bóng tối giăng đầy bức tranh quá khứ
Mênh mông cuộc tình trăm lối chơi vơi

Em chạy trốn bẻ nụ hôn gãy nhánh
Thời gian trôi thăm thẳm bản li tan
Giọng nói, câu cười neo bờ ghẻ lạnh
Thương kẻ dở hơi, khơi đống tro tàn

Em chạy trốn chữ yêu đương cắt đứt
Người xa người, hoang vắng nỗi hắt hiu
Trái tim đâu ngủ yên muôn day dứt
Trả lại cho nhau lối rẽ trăm chiều
Ngày 30/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm