Poem logo
Poem logo

ngày em mặc áo người dưng

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY EM MẶC ÁO NGƯỜI DƯNG
Ngày em mặc áo người dưng
Trái tim dè dặt lưng chừng nhớ thương
Trước sau lối rẽ đôi đường
Cẳng giò rối rắm tơ vương giăng đầy

Hàng cây trút lá mỏng dày
Lá vàng cuống quýt lạc bầy bơ vơ
Đóng vai hóa dáng thằng khờ
Bốn mùa mưa nắng ngu ngơ tuổi đời

Ngày em chín đỏ đôi môi
Bỗng nhiên, trời đất, đất trời cuồng ghen
Sóng tình dâng ngập ngày đêm
Ru em điệp khúc êm đềm còn đâu ?

Vườn cau ra trái nghẹn ngào
Dây trầu héo úa mai sau dỗi hờn
Tâm hồn mọc nhánh cô đơn
Nụ cười ngây dại bào mòn đời nhau

Ngày em xa vắng nghiêng sầu
Người dưng nước lã qua cầu ai hay ?
Dặm trường lê gót miệt mài
Trăm năm " Ai khổ vì ai" chạnh lòng

Chớm buồn một góc xa trông
Bây giờ ai đợi, ai mong, ai chờ ?
Thời gian lạc dấu vần thơ
Ai còn đánh thừc mộng mơ tuổi nào ?
Ngày 10/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm