ngày em mặc áo ngây thơ
NGÀY EM MẶC ÁO NGÂY THƠ
Ngày em mặc áo ngây thơ
Ỡm ờ điệp khúc dại khờ riêng anh
Tơ non lắt lẻo đầu cành
Ngọt ngào hương vị ngọn ngành là đâu ?
Trái tim cảm hứng tuôn trào
Lao xao sóng vỗ, lao xao tâm hồn
Mơn man lồng ngực căng tròn
Một triều khát vọng ví von vỗ về
Tia nhìn âu yếm ru mê
Cây ra nõn búp vân vê nỗi lòng
Bên thềm ong bướm, bướm ong
Lim dim mắt ướt bay vòng môi hoa
Một thời kín hở nõn nà
Cho mùa mật ngọt thiết tha mặn nồng
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Trăm thương, ngàn nhớ khơi dòng tin yêu
Mượt mà suối tóc mỹ miều
Đôi khi hờn dỗi, nuông chiều đôi khi
Bên tai muôn tiếng thầm thì
Râm ran giọng nói xanh rì yêu thương
Áo ai bay suốt con đường ?
Tung tăng dáng ngọc mộng thường bay quanh
Cho anh giai điệu ngày xanh
Cho anh dòng suối ngọt lành thi ca
Ngày 16/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|