Poem logo
Poem logo

ngày em mặc áo vu qui

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY EM MẶC ÁO VU QUI
Ngày em mặc áo vu qui
Xe hoa cách biệt ra đi, vội vàng
Khóc thầm câu chuyện hợp tan
Ngày xưa, người xửa vén màn tình yêu

Chuỗi ngày hoa mộng chim kêu
Ríu ra ríu rít bóng chiều hoàng hôn
Tơ lòng mọc nhánh tươi non
Rụt rè, mắt biếc xoe tròn nhìn nhau

Bóng trôi thấp thoáng qua cầu
" Mò kim đáy biển " bể dâu, mỏi mòn
Chiều chiều giọt nắng chập chờn
Lá vàng rưng rức dỗi hờn con ngươi

Ngày em ôm ấp bên người
Ta như hạt bụi biếng lười nằm im
Ngày em tổ ấm êm đềm
Ta như pho tượng kém duyên guộc gầy

Nắng mưa hồn dậy sóng đầy
Đò tình lỡ chuyến gió mây lạnh lùng
Thước đo thân phận ngập ngừng
Mềm lòng đánh mất lưng chừng đau thương

Chia tay ngần ấy sầu vương
Em xa hết bản nhạc buồn đời anh
Bến thuyền sóng gió chòng chành
Rêu rao ngày tháng em , anh xa vời
Ngày 6/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm