Poem logo
Poem logo

thuở ấy xa người

Tác giả: Thiên Ân
THUỞ ẤY, XA NGƯỜI
Thuở ấy em trôi vạn dặm sầu
Góc xưa hờn dỗi mất dấu nhau
Bâng khuâng chuyện cũ đời bóng gió
Gừng cay muối mặn đắm biển sâu

Thuở ấy em gieo hạt nhớ thương
Cánh đồng màu mỡ hoa tỏa hương
Ong bướm ngây tình ve vãn mãi
Đâu ngờ giông tố đầy phong sương !

Thuở ấy em mang vác vui buồn
Bên nhau thỏ thẻ suốt đêm trường
Vầng trăng mười sáu thay áo mới
Tình cờ rụng nhánh, một bờ thương

Thuở ấy em hờn trách móc nhau
Giấu lệ chiều hoang đẫm sắc màu
Cỏ ngủ im lìm bờ dĩ vãng
Chập chờn sáng tối giấc chiêm bao

Thuở ấy em xa bản nhạc buồn
Cung đàn lỗi nhịp hết du dương
Vòng tay rời rạc thôi âu yếm
Về đâu bóng tối ngập con đường

Thuở ấy em mòn gót tình yêu
Vòng xoáy cuộc đời cuốn trăm chiều
Vết thương bốn mùa đau nhức thế
Ngẫm xem trời đất mộng tiêu điều
Ngày 22/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm