Poem logo
Poem logo

thuở ấy tôi như con chim lạc đàn

Tác giả: Thiên Ân
THUỞ ẤY TÔI NHƯ CON CHIM LẠC ĐÀN
" Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn "
Bay về đâu giữa bầu trời giông tố ?
Bay về đâu nắng mưa còn thịnh nộ ?
Vầng trán suy tư hằn dấu vết buồn

Thuở ấy độc hành sống kiếp tha phương
Mới thấu hiểu lòng con người đen trắng
Thời gian cuốn trôi ôm đồm bạc phận
Hạnh phúc mong manh , sương khói quay cuồng

Thuở ấy cúi mình nhặt hoa cô đơn
Thấm thía với trăng tàn trên hè phố
Tiếng lòng đeo nằm bến bờ đau khổ
Chuỗi cười đau gượng gạo đến bao giờ ?

Thuở ấy không nuôi nổi , một giấc mơ
Như hạt cát nằm ngủ yên sa mạc
Vạn dặm đôi chân , tuổi trời ngơ ngác
Gió mây dỗi hờn cát bụi thời gian

Thuở ấy lặng thầm ôm dấu chấm than!
Điều có thể ta không còn gặp nữa
Đúng và sai xin một lần chọn lựa
Những con đường ngày tháng vội phân li

Thuở ấy thả thơ có nghĩa lý gì ?
Tội nghiệp khổ thân thương chàng thi sĩ
Đẽo gọt văn chương , đánh bóng ngôn từ
Mùa thu vàng xếp đôi cánh tương tư

"Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn "
Tắm mát sông thơ giăng sầu lau lách
Những bâng quơ , buông dỗi hờn , oán trách ...
Người với người xa cách đến bao lâu?
Ngày 16/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm