thuở ấy xa người 1
THUỞ ẤY XA NGƯỜI 1
Xa người, thuở ấy vời đau
Nhánh thu run rẩy lá xào xạc rơi
Ngôi trường ru khúc ngậm ngùi
Đôi môi đăng đắng một thời bướm hoa
Áo bay khép mở đôi tà
Phơi bày tơ nõn tim ta bổi hồi
Đan tay ôm ấp ru hời
Hẹn hò giữa Ngọ gọi mời tình yêu
Xa người, bể khổ trăm điều
Bến bờ cỏ úa tiếng kêu xé lòng
Giật mình, thềm giậu buồn trông
Đánh lừa ánh mắt, đường cong ưa nhìn
Khen ai âu yếm vội in
Cho đi lạc dấu niềm tin bao giờ ?
Trăng sao níu áo tàn mơ
Thềm rong rêu mọc, hồn xơ xác hồn
Xa người, ủ rũ cô đơn
Rèm mi trĩu nặng tủi hờn nghìn năm
Thời gian gồng gánh phong trần
Ra đi, chiếc bóng nguyệt cầm vỡ đôi
Ngày 5/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|