thơ thẩn đường xuân
THƠ THẨN ĐƯỜNG XUÂN
Một mình thơ thẩn đường xuân
Trăm hoa đua nở bâng khuâng đất trời
Tiếng chim gọi nắng bồi hồi
Chúc ai xinh đẹp đôi môi ửng hồng ?
Nõn nà vai mỏng nhớ mong
Khát khao cháy bỏng trong lòng yêu thương
Căng tròn lồng ngực tình buông
Ai còn bẻ nhánh tư tương năm nào ?
Một mình, thơ thẩn về đâu ?
Tình lăn vội vã qua cầu vời xa
Khen người nhón gót bỏ ta
Trông vời mắt biếc nhìn qua gieo tình
Nắng mưa, mưa nắng còn in
Khơi trong gạn đục niềm tin xói mòn
Chẻ câu nhân nghĩa vô hồn
Ngậm cay nuốt đắng hoàng hôn chiều tà
Một mình, thơ thẩn lệ sa
Hàng cây đứng tuổi, gièm pha miệng đời
Sống hơi hời hợt thiếu lời
Xuân tàn nhụy rửa cút côi tâm hồn
Trăm năm lẻ một cô đơn
Thơ tình rách chữ mỏi mòn rèm mi
Mùa xuân muôn tiếng thầm thì
Bên lề sân cỏ người đi đoạn đành
Xuân 2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 52 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|